Bắt tận tay, “day” quá trớn!

Thứ năm, 21/01/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối năm 2015, chị T. (31 tuổi, trú Đà Nẵng) phát hiện chồng mình là anh K. (52 tuổi) có những biểu hiện lạ. Hằng ngày, anh K. thường điều khiển ô-tô đi sớm về hôm nhưng không cho vợ biết lý do. Bí mật theo dõi, chị T. phát hiện chồng có “bồ nhí” là một cô gái khá trẻ, tuy không thuộc diện “hot girl” nhưng trông cũng khá bắt mắt.

Khổ nỗi, mỗi khi anh K. ra khỏi nhà là phóng ô-tô rất nhanh nên dù chị T. có cố gắng bao nhiêu cũng không tài nào đuổi kịp. Mà có đuổi kịp thì cũng không có bằng chứng để “bắt quả tang”, dạy cho cô gái trẻ bài học chừa thói quyến rũ chồng người khác. Sau nhiều đêm suy nghĩ và tìm hiểu, chị T. nảy ra cao kế, không cần mất công theo dõi mà sử dụng công nghệ cao để tìm ra nơi chồng và người tình thường lui tới. Chị mua thiết bị định vị GPRS bí mật gắn vào ô-tô của chồng.

Chiều 25-12-2015, anh K. điều khiển ô-tô ra khỏi nhà cũng là lúc chị T. khởi động thiết bị định vị theo dõi. Ngồi ở nhà nhưng chị T. biết chắc chồng đang đỗ ô-tô gần một nhà nghỉ trên đường Đỗ Thúc Tịnh (thuộc địa bàn P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Lập tức, chị T. huy động thêm chị ruột là Huỳnh Thị Thanh V. (35 tuổi) và em kế Huỳnh Thanh L. (24 tuổi) khẩn trương đến hiện trường hỗ trợ đánh ghen. Tại đây, đúng 15 giờ cùng ngày, khi anh K. cùng “bông hồng nhỏ” là Đ.T.P.T. (21 tuổi) vừa từ trong nhà nghỉ đi ra thì bị 3 chị em chị T. xông tới đánh cho một trận tả tơi. Thấy vậy, anh K. vội xông tới giải vây, đưa Đ.T.P.T. lên ô-tô bỏ chạy.

Ấm ức vì bị đánh, ngày 26-12, Đ.T.P.T. đến CAP Khuê Trung trình báo sự việc. Sau đó tất cả những người liên quan được CAP triệu tập làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi. Xác định chị Đ.T.P.T. chỉ bị sây sát nhẹ, CAP Khuê Trung tiến hành lấy lời khai giữa 2 bên và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 chị em chị T. với mức 750 ngàn đồng/người.

Gia Hân